Kính Dâng 7 Sự Sầu Bi Mẹ
Ngàn năm xưa…, dâng Cha muôn t́nh mến
Mẹ đáp lời…, ư Cha xin thể hiện
Trọn thân xác…, nguyện đồng công Chúa Chiên
Cho muôn dân…, thoát khỏi muôn tội khiên
“Tôi xin vâng”…, Mẹ đáp lời sừ thần
Con Chúa Trời…,
cung ngự nơi xác thân
Mang muôn ách… đền tội cơi gian
trần
Vạn khổ đau…, Mẹ đồng xin chấp nhận
*******
Dâng cao dâng…, Đấng thiên hạ ngóng trông
Ông Si-mon…, linh báo một lưỡi
đ̣ng
Qua tim Bà…, đâm cạn nỗi đau thương
Tội muôn dân…, Mẹ nhận trọn đáy ḷng
Thiên thần baó…, vua lệnh giết anh hài
Trẩy Ai-câp…, tim Mẹ đau quần quại
Đấng Thiên Cung…, chịu cảnh t́nh thế thái
Bao trẻ thơ…, không c̣n có ngày
mai
Lạc Thiên-tử…, Mẹ trọn đau tâm dạ
Hối hả t́m…, nơi đền thánh Chúa Cha
Thoạt thấy
Con…, cao dâng lời cảm tạ
Ôi con yêu! …, giờ đây nặng Thánh-giá
Nỗi quặn đau…, mũi gươm thâu ḷng Bà
Để Đồng-công…,
muôn dân được thứ tha
Trọn chặng đường…, theo Con tới Gô-ta
Nơi núi sọ…, quân dữ đóng
đanh Người
Chân Thánh-giá…, đau cảm máu Con rơi
Trút hơi thở…, Ngài ban lời trăn trối
“Này Mẹ
con”…, Gio-an thay Chúa Tôi
Nhận xác Con…, tim Mẹ tràn đau đớn
Hỡi nhân trần…, c̣n nỗi khổ nào hơn
Ôi Chúa Cha!...,
xin tha kẻ
vong ơn
Trao xác con…., thời Người được niệm tẩm
Nơi mồ đá …, Linh-thể với hương trầm
Nỗi u sầu…, Đồng công Mẹ lặng
câm
Dâng Chúa
Cha…, xin trọn khối t́nh thâm
*******
Hoà đất
trời…, hương kinh dâng Từ Mẫu
Vạn tri ân…, trao cạn khối t́nh sâu
Cùng nhân gian…, muôn đời xin cao tấu
Mẹ yêu ơi!..., Đồng công phép nhiệm mầu
Đoản hương
huyền…, nhờ Mẹ dâng Chúa
Cha
Tràn yêu thương…, t́nh măi măi không
nhoà
Mặc khổ đau…, luôn vẹn khúc t́nh ca
Mẹ đồng
hành…, đôi con nguyện tâm dạ
(Cảm
hứng ngày hành hương Núi Mẹ Sầu
Bi, Oregon 7/2007)
Kính dâng Mẹ Đồng Công Lễ Kính
15/9
Hồng Việt